Công an TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ bít nhà bằng container

(PLO)- Liên quan vụ nhóm người cẩu thùng container bít lối đi một ngôi nhà, xông vào tấn công người dân, Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.
Ngày 17-5, Công an quận Gò Vấp cho biết vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người do ông Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1956, ngụ phường 17, quận Gò Vấp) dẫn đầu, xông vào căn nhà 242 Nguyễn Oanh, phường 17 hành hung ông Nguyễn Quang Vĩnh bị thương phải nhập viện. Nhóm này còn mang thùng container bít lối đi của căn nhà ông Vĩnh đang sinh sống.

Nạn nhân bị hành hung phải nhập viên cấp cứu. Ảnh: N.TÂN

“Công an quận Gò Vấp đã nhận chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Riêng việc có khởi tố vụ án hình sự hay không, Công an quận Gò Vấp đang điều tra, truy xét nên chưa đưa ra ý kiến” - một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho hay.

Trong chiều cùng ngày bà Tiên, vợ ông Vĩnh, cho biết chồng bà vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe còn yếu. “Công an yêu cầu tôi cung cấp các giấy tờ chứng thương ở bệnh viện để bổ sung hồ sơ nhưng tôi không thể tự lấy ra được. Phía bệnh viện cho biết vào thời điểm này, chỉ có cơ quan cảnh sát điều tra mới có thể tiếp cận các giấy tờ này. Riêng gia đình tôi đã yêu cầu khởi tố hình sự đối với ông Trọng” - bà Tiên nói.
Vợ ông Vĩnh cũng cho biết nhóm người xông vào nhà hành hung chồng bà to cao, xăm trổ. "Không biết là công nhân hay giang hồ nhưng nhìn tướng họ tôi thấy sợ. Tôi khẳng định những người này làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trọng vì ông này có mặt tại hiện trường” - bà Tiên cho biết thêm.
Như chúng tôi đã thông tin, tối 14-5, ông Vĩnh cùng vợ đang ở trong ngôi nhà nói trên thì bất ngờ một nhóm khoảng 30 người cầm hung khí xông vào, yêu cầu hai vợ chồng ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng không chịu, giữa hai bên sau đó xảy ra cự cãi lớn tiếng.
Một số người trong nhóm nói trên cầm hung khí xông vào tấn công khiến ông Vĩnh gục trên nền nhà. Bà Tiên thấy vậy hốt hoảng bế con chạy ra kêu cứu.
Tuy nhiên, nhóm này thấy cả hai vợ chồng đã ra khỏi nhà nên ra theo và điều một xe cẩu tới cẩu thùng container loại 20 feet bít hết lối ra vào nhà, xong thì bỏ đi.
Trong nhà có hệ thống camera an ninh, tuy nhiên trong lúc hai vợ chồng chạy ra khỏi nhà vì bị đánh thì đầu thu bị lấy mất.

Căn nhà ông Vĩnh đang ở đang có tranh chấp với ông Trọng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.