Công an thông tin vụ 7 người mặc áo đen đập phá quán phở ở Đắk Lắk

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin ban đầu vụ bảy người mặc áo đen xông vào đập phá quán phở ở huyện Ea Kar. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-5, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin ban đầu về vụ bảy người mặc áo đen xông vào đập phá quán phở ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 8 giờ ngày 26-5, đơn vị nhận tin báo có một nhóm người lạ mặt đi trên ô tô bảy chỗ màu trắng, sử dụng hung khí đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà người dân ở xã Ea Đar.

đập phá quán phở.jpg
Nhóm côn đồ đập phá quán phở. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh, xác định: Gia đình ông PĐĐ (ngụ thôn 10, xã Ea Đar) có vay mượn tiền của một số người ở huyện Ea Kar để kinh doanh quán phở.

Tuy nhiên, do quá trình kinh doanh không thuận lợi, ông Đ không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc bị đập phá quán phở.

Qua khai thác, cơ quan công an xác định Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) là nghi phạm số một trong vụ việc.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ khi cả hai đang trên đường tẩu thoát tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Video nhóm côn đồ đập phá quán phở

Qua đấu tranh bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai do vợ chồng ông Đ nợ gia đình mình hơn 1,4 tỉ đồng nên rủ người kéo đến đập phá, đòi nợ.

Sáng 26-5, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ Cao Mỹ (ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Kim Hùng, Nguyễn Thành Công (cùng ngụ TP.HCM), Võ Thanh Tuấn, Phan Văn Hoá (cùng ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thái Hào (ngụ TP Cần Thơ), sử dụng hung khí là gậy bóng chày đến gia đình nhà ông Đ và người thân của ông Đ tại xã Ea Đar đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ đập phá gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi gây án, các đối tượng đã lên taxi để tẩu thoát, gồm Nguyễn Thành Công, Phan Văn Hoá, Nguyễn Thái Hào, Nguyễn Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn...

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại.

Như PLO đã thông tin, sáng 26-5, một nhóm côn đồ đã xông vào đập phá quán phở tại xã Ea Đar, khiến nhiều tài sản trong quán hư hỏng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy xét, bắt được hai trong số bảy người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.