Công an ngăn vụ lừa bán nữ nhân viên karaoke 16 tuổi sang Campuchia

(PLO)- Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa vừa khởi tố án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 người lừa bán một nữ nhân viên karaoke sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-7, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Trần Hải Đăng (24 tuổi), ngụ ở quận Đống Đa (TP Hà Nội), Đào Thị Trang (31 tuổi), ngụ ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) và Lê Thanh Hải (27 tuổi), ngụ ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trên không gian mạng Công an huyện Thường Xuân phát hiện tài khoản facebook “Thanh Hải” có đăng bài tuyển lựa nhân viên phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Qua xác minh, tài khoản facebook “Thanh Hải” là Lê Thanh Hải ngụ ở xã Bình Lương (Như Xuân) đang móc nối với một số đối tượng khác để trao đổi, mua bán một cháu gái dưới 16 tuổi với mục đích đưa ra nước ngoài lao động trái pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Xuân đã vào cuộc bắt giữ 3 đối tượng nêu trên khi đang thực hiện giao dịch mua bán cháu MTV (16 tuổi), ngụ ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) để đưa sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc.

Công an ngăn vụ nhân viên karaoke 16 tuổi bị bán nhiều lần -.jpg
Ba bị can bị Công an huyện Thường Xuân bắt giữ gồm Đào Thị Trang, Lê Thanh Hải, Trần Hải Đăng lừa bán nhân viên karaoke.

Khai nhận tại cơ quan công an, do có nhu cầu tuyển nhân viên karaoke để phục vụ các quán nên Lê Thanh Hải đã đăng bài lên mạng xã hội facebook và trên các hội, nhóm để tìm kiếm nhân viên karaoke phục cho các quán tại huyện Thường Xuân.

Đến ngày 21-6, cháu MTV đang là nhân viên karaoke tại 1 quán ở quận Đông Anh, TP Hà Nội đã liên hệ với Hải và nói đang nợ chủ quán karaoke 26 triệu đồng, muốn đi phải trả hết số tiền trên cho chủ quán. Sau đó Hải đã bỏ ra số tiền trên để chuộc cháu V về làm nhân viên quán hát cho mình.

Quá trình làm việc cho Hải, do công việc không ổn định nên cháu MTV tiếp tục lên mạng xã hội tìm việc làm và quen với Vũ Đình Quang (17 tuổi) ở tỉnh Hải Dương và được Quang rủ sang Campuchia để làm việc.

Sau đó, Quang gọi điện cho Trần Hải Đăng ở TP Hà Nội trao đổi về việc MTV có nhu cầu tìm việc làm. Đăng đã gọi điện cho Đào Thị Trang đang làm việc tại sòng bạc ở Campuchia liên hệ và thống nhất sẽ chuộc cháu MTV từ Lê Thanh Hải với giá 30 triệu đồng.

Sau khi thoả thuận giá cả, Đào Thị Trang từ Campuchia về Việt Nam cùng Trần Hải Đăng thuê taxi chạy vào Thanh Hóa đón cháu MTV để cùng đi sang Campuchia. Khi các đối tượng chuẩn bị đưa cháu MTV lên xe vào Nghệ An và sau đó bay vào TP.HCM thì bị Công an huyện Thường Xuân kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công xác định Lê Thanh Hải đã môi giới mại dâm cho Lê Đình Quân với người dưới 18 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.