Công an đã đưa bé 13 tuổi chạy xe máy gần 300 km về nhà

(PLO)- Sau khi tiếp nhận, Công an Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã nhờ người dân chăm sóc và thuê xe đưa "phượt thủ" 13 tuổi về nhà.

Chiều 3-9, Công an Buôn Hồ cho hay đã tìm được gia đình của cậu bé 13 tuổi đi xe máy gần 300 km từ Kon Tum sang Đắk Lắk. Khi liên lạc thì gia đình này nói không có điều kiện để đón đứa trẻ, vì vậy, Công an Buôn Hồ đã thuê xe và cử một cán bộ đi cùng để đưa cháu về nhà.

Khang bên cạnh xe máy  tự chạy.

“Người nhà nói Khang hay lấy xe máy của bố đi lòng vòng rồi về, nhưng hôm trước đi lạc từ Kon Tum qua bên Đắk Lắk. Công an đã thuê xe đưa cháu về”, đại diện Công an Buôn Hồ nói.

Như PLO đưa tin, tối 2-9, Công an thị xã Buôn Hồ tiếp nhận một bé trai 13 tuổi từ người dân. Bé trai này tên A Duy Khang (13 tuổi, trú tại Đắk Hà, Kon Tum) đã tự chạy xe máy 82H1-088.70 gần 300 km từ Đắk Hà (Kon Tum) sang Buôn Hồ rồi kiệt sức tại phường Thiện An bởi đói và rét.

Khang kể đã lấy xe của bố chạy đi và bị lạc đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.