Công an buộc 2 đối tượng lừa đảo trả lại tiền cho khách nước ngoài

(PLO)- Ngày 11– 5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền du khách nước ngoài của hai đối tượng Trần Văn Vinh (31 tuổi) và Lê Văn Thành (31 tuổi) cùng trú tại TP.Huế và buộc hai đối tượng trả lại số tiền 9 triệu đồng cho hai du khách trên.

Trước đó, ngày 1– 5, Vinh và Thành đã chở hai du khách người Hà Lan là cô Susan Reiniera Erna và Lisette Dollekamp từ Huế vào Hội An du lịch bằng xe mô tô. Trên đường đi, Vinh đã giới thiệu tuyến du lịch từ Hội An vào Nha Trang bằng mô tô cho hai du khách.Hai du khách đồng ý đi 5 ngày với giá 9 triệu đồng/người.

Hai du khách đã đặt cọc trước 9 triệu đồng cho Vinh và Thành. Do bận việc đột xuất, hai du khách này không thể thực hiện được chuyến đi.

Nhiều lần cô Susan Reiniera Erna và Lisette Dollekamp đã gọi điện thoại cho Vinh để lấy lại tiền đặt cọc nhưng Vinh tắt máy, cố tình không trả lại số tiền nên hai du khách đã làm đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.