Con dấu Đảng ủy xã bị trộm

(PLO)- Sau mấy ngày nghỉ lễ, cán bộ Đảng ủy tìm con dấu đóng vào văn bản thì không còn.
Chiều 9-5, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành, huyện Châu Thành (Bến Tre), xác nhận: Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với VKSND huyện này điều tra làm rõ nguyên nhân và người trộm con dấu của Đảng ủy xã này.
Ông Phong cho biết con dấu nêu trên giao cho nhân viên của Văn phòng Đảng ủy xã cất giữ. Hết giờ làm việc con dấu được bỏ trong ngăn tủ và khóa lại. Sau mấy ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngày 3-5, một cán bộ Đảng ủy xã tìm con dấu để đóng vào văn bản thì phát hiện con dấu đã mất.
Theo ông Phong, do ổ khóa của ngăn tủ cất con dấu bị hỏng chưa kịp sửa chữa nên kẻ trộm lấy con dấu một cách dễ dàng.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Phan Tấn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quới Thành cho biết: trong các ngày nghỉ lễ, xã đều phân công cán bộ công chức, lực lượng công an, xã đội… trực lễ 24/24 giờ.
Hiện xã vẫn đang chờ kết quả điều tra từ phía các cơ quan chức năng huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.