Có hai vợ nhưng tự tử vì cô đơn

Ông Thiên có hai người vợ, bảy đứa con nhưng ông lại sống một mình. Ngày 12-8, người dân ở gần phát hiện ông Thiên treo cổ tự tử chết sau nhà.

Ngày 13-8, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, kết luận ông Phạm Văn Thiên (SN 1950, ở thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) chết do tự tử.

Ông Thiên tuy có 2 người vợ; vợ cả có 5 người con hiện ở tại xã Phước Hưng, Tuy Phước, vợ bé có 2 người con đang ở tại Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi nhưng lại sống một mình tại xã Phước Quang, ít khi thấy người thân lui tới.

Khoảng 17 giờ ngày 12-8, bà con ở gần phát hiện ông Thiên treo cổ chết sau nhà đã báo công an điều tra, làm rõ.

Qua công tác khám nghiệm Công an huyện Tuy Phước phát hiện trong túi áo tử thi có lá thư, nội dung ông Thiên than vãn vì cô đơn, buồn bã nên tự tìm đến cái chết.

Theo Bảo Văn (Bình Định Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.