Cô bé 13 tuổi bị 2 thanh niên thay phiên giao cấu

(PLO)- Sau khi vui vẻ hát karaoke, hai thanh niên cùng "ga lăng" đưa em gái 13 tuổi trở về nhà nhưng trên đường về cả hai lại cùng giở trò đồi bại khiến cả hai cùng bị bắt giữ.

Ngày 3-11, Công an xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết Lữ Gia Duyên và Lương Văn Mạnh (cùng trú bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn bắt về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, đêm 14-10, Duyên và Mạnh rủ em LThD (13 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Sau khi hát xong, Duyên và Mạnh cùng nhiệt tình đưa em D. trở về nhà. Tuy nhiên, trên đường về nhà, Duyên và Mạnh đã kéo em D. vào bụi cây trong đêm tối, thay nhau giao cấu với em D.

Thực hiện xong hành vi, Duyên và Mạnh tiếp tục đưa em D. về nhà ngủ.

Sau đó, gia đình thấy em D. tâm lý khác thường đã gặng hỏi thì em D. kể lại sự việc. Người thân đã đưa em D. lên trình Công an xã Chiêu Lưu và Công an huyện Kỳ Sơn trình báo, tố cáo Duyên và Mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.