Quảng Bình:

Cố băng qua đường sắt, nữ sinh bị cuốn văng xa 30m

(PLO)-Khi mọi người đang dừng ở đường ngang đợi tàu hỏa chạy qua thì nữ sinh điều khiển xe đạp điện bất ngờ lao ngang khiến đoàn tàu tông thẳng, nữ sinh tử vong tại chỗ tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 25 phút 9-4, tại đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt tại km540+070 (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Nạn nhân là nữ sinh NTT (1997) trú tại xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) là học sinh lớp 12 đang trên đường đến trường bằng xe đạp điện.

Nhiều nhân chứng tại khu vực trên cho biết, mọi người đang đợi tàu hỏa đi qua khi có đèn đỏ thì bất ngờ T xuất hiện và cho xe đạp điện chạy qua. T bị tàu khách SE1 hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh tông trực diện. Xe đạp điện và người bị cuốn bay xa hơn 30 mét. Cháu T chết tại chỗ, tàu SE1 bị chậm hành trình 60 phút.

Cố băng qua đường sắt, nữ sinh bị cuốn văng xa 30m ảnh 1
 Hiện trường xảy ra vụ việc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.