Chưa nhận tiền môi giới, Mỹ Xuân vẫn bị 2,5 năm tù

Hầu hết mức án mà tòa tuyên phạt các bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm liên quan đến hoa hậu Mỹ Xuân cao hơn mức án do VKS đề nghị.

Chưa nhận tiền môi giới, Mỹ Xuân vẫn bị 2,5 năm tù ảnh 1
Luật sư Cổ Hiệp (trái) và các luật sư tại tòa. Ảnh: HY

Ngày 27-6, TAND TP.HCM đã mở phiên xử vụ môi giới mại dâm liên quan đến hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân. Sau một buổi xét xử kéo dài, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Mai năm năm tù, Lê Quang Tuấn Anh ba năm tù, Võ Thị Mỹ Xuân (hoa hậu Mỹ Xuân) hai năm sáu tháng tù, Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim) hai năm tù treo về cùng tội môi giới mại dâm. Cùng tội này, bị cáo Lương Quốc Huy bị phạt một năm tù treo, Nguyễn Hữu Đạt bị một năm 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Lỡ sa chân...

Xã hội cần lên án những người có tiền mà vung tiền làm người khác sa ngã. Có người dám bỏ ra 1.000 USD, có khi 6.000 USD để mua vui các người đẹp, điều đó mới đáng lên án.”

Luật sư Cổ HIỆP phát biểu tại tòa

Vừa bước xuống chiếc xe áp giải, bị cáo Mỹ Xuân tỏ vẻ bối rối khi bị khá nhiều ống kính của giới truyền thông nhắm vào. Rồi trong khi chờ phiên xử bắt đầu, Mỹ Xuân và bị cáo Hoa (người mẫu Thiên Kim, được tại ngoại do lúc bị bắt đang mang thai) đã có thể trò chuyện. Thiên Kim là người mẫu quảng cáo xe chuyên nghiệp, tham gia nhiều show quảng cáo cho các doanh nghiệp nên quen biết với nhiều đại gia, dẫn đến việc bán dâm và môi giới cho Mỹ Xuân và một người mẫu khác.

Bắt đầu phần xét hỏi, chủ tọa thẩm vấn bị cáo chủ mưu đường dây môi giới Trần Quang Mai. Bị cáo Mai khai biết Tuấn Anh thường trang điểm cho nhiều người mẫu nên đặt hàng nhờ giới thiệu “chân dài” để môi giới bán dâm hưởng lợi. Có vụ một đại gia trả cho bị cáo 7.000 USD, trong đó Mai nhận 2.000 USD, còn lại chia cho những người khác.

Tòa công bố nhiều tài liệu cho thấy bị cáo này rất sốt sắng lôi kéo người khác cùng tham gia. Trước vành móng ngựa, Mai bật khóc khi khai về hoàn cảnh nghèo khó, con bị bệnh tim bẩm sinh nên mới sa chân vào việc này. Còn bị cáo Tuấn Anh khai qua giới thiệu của mình, Mai trực tiếp gặp các người mẫu, diễn viên trao đổi về việc bán dâm. Lần đầu môi giới một nữ ca sĩ bán dâm, Tuấn Anh được Mai trả công 200 USD, hai lần sau là môi giới cho người mẫu Thiên Kim, Mỹ Xuân...

Cần lên án kẻ vung tiền

Mỹ Xuân quen Mai sau lần bán dâm, sau đó giới thiệu cho một hoa khôi và một người mẫu bán dâm. Nhưng hai lần giới thiệu, Mỹ Xuân đều chưa nhận được tiền. Tại tòa, Xuân khai không có ý định dụ dỗ ai mà do họ tự tìm đến chứ bị cáo thật sự không muốn sống bằng nghề này. Mỹ Xuân khai cô là trụ cột gia đình nên phải làm việc vất vả từ nhỏ, chỉ vì chút yếu lòng mà sa chân vào con đường lầm lỡ. Bị cáo khóc: “Đây là sai lầm, là bài học cho mình và cho những người mẫu trong giới showbiz”.

Bị cáo Hoa (người mẫu Thiên Kim) khai chỉ bán dâm hai lần được 1.000 USD và 18 triệu đồng. Hiện bị cáo đang có con nhỏ và rất hối hận những gì mình đã làm, xin được mức án nhẹ...

Công tố viên đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai từ ba đến bốn năm tù, Tuấn Anh từ hai đến hai năm sáu tháng tù, Mỹ Xuân một năm sáu tháng đến hai năm tù, Thiên Kim từ 18 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ...

Bào chữa, các luật sư phân tích do hoàn cảnh khó khăn nên các bị cáo mới lỡ sa chân vào con đường này và đề nghị tòa áp dụng mức án nhẹ nhất có thể cho các bị cáo. “Xã hội cần lên án những người có tiền mà vung tiền làm người khác sa ngã. Có người dám bỏ ra 1.000 USD, có khi 6.000 USD để mua vui các người đẹp, điều đó mới đáng lên án” - luật sư Cổ Hiệp nhấn mạnh.

Vì vậy, khi tòa tuyên án, các luật sư đều cho rằng mức án như thế là quá nặng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.