Chủ tiệm vàng viết thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Sau khi công an bắt giữ hai thanh niên cướp giật tiệm vàng chỉ sau 16 giờ truy xét, chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã viết thư tay bày tỏ lòng biết ơn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, bà Huỳnh Thị Lan (49 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Lượng, thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Quảng Lập.

IMG_4356.jpeg
IMG_4357.jpeg
IMG_4358.jpeg
IMG_4359.jpeg
Bức thư chủ tiệm vàng viết tay cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐXB

Trong thư, bà Lan cho biết gia đình bà “đã trực tiếp chứng kiến sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ công an” trong quá trình truy bắt các đối tượng gây án.

Bà viết: “Tôi biết ngày Tết ai cũng muốn sum vầy cùng người thân, gia đình. Nhưng đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết, các anh công an đã tổ chức truy xét cho đến khi bắt được thủ phạm".

Theo bà Lan, tài sản bị chiếm đoạt là một phần không nhỏ đối với gia đình. Tuy nhiên, điều khiến bà xúc động hơn cả là tinh thần “vì dân quên mình, gác lại niềm vui riêng” của lực lượng công an trong những ngày Tết.

Chủ tiệm vàng cũng ghi nhận sự có mặt kịp thời của Công an xã Quảng Lập ngay sau khi tiếp nhận tin báo, vừa động viên gia đình, vừa nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng.

“Tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm trong những ngày Tết của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Quảng Lập đã mang lại niềm tin rất lớn cho bà con nhân dân trên địa bàn xã” - nội dung thư nêu.

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 16-2 (đêm giao thừa), hai thanh niên đi xe máy màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng Kim Lượng giả vờ xem hàng.

LAM-DONG-1.jpg
Công an tỉnh Lâm Đồng bắt 2 thanh niên cướp giật tiệm vàng sau 16 giờ gây án. Ảnh: VT

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã giật một sợi dây chuyền và một lắc tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản khoảng 74 triệu đồng.

Ngay trong đêm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Quảng Lập cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Đến 15 giờ ngày 17-2, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, cùng ngụ thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập), thu hồi toàn bộ tài sản và phương tiện gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.