Chủ nợ chém người thân của con nợ ra đầu thú

(PLO)- Khi đến nhà người mượn nợ để đòi tiền, hai nghi phạm lại xảy ra mâu thuẫn rồi chém cha con nợ bị thương.

Chiều 6-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ nghi phạm Võ Văn Khả (36 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Khả đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, tối 29-11, Khả cùng một thanh niên tên Cheo (chưa xác định rõ lai lịch) đến nhà ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1950, ngụ phường Thọ Quang) để gặp con ông này đòi nợ. Tại đây, không có con ông Đ. ở nhà nhưng Khả đã xảy ra mâu thuẫn với ông này.

Lúc này, Khả và Cheo dùng hung khí chém ông Đ. bị thương ở tay. Gây án xong, cả hai bỏ trốn.

Ngày 5-12, Công an quận Sơn Trà ra quyết định truy nã Khả. Biết không thể trốn thoát nên hôm nay Khả ra đầu thú.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà đang truy bắt đối tượng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.