Chủ nhà nghỉ bị khách thuê phòng giết, cướp

(PLO)- Trong lúc tính tiền do mâu thuẫn với chủ nhà trọ nên Bằng rút dao đâm chết nạn nhân cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Trương Công Bằng (31 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trương Công Bằng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 5-8, Bằng đến nhà trọ bà NTTV (51 tuổi, ở xã Bình Ninh, huyện Tam Bình) thuê phòng. Khi Bằng trả phòng và tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với bà V.

Trong lúc tranh cãi, Bằng rút dao đâm vào bụng khiến bà V. tử vong. Sau khi gây án, Bằng lấy một máy tính bảng của bà V. rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt giữ Bằng ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.