Chủ nhà đâm 'khách không mời'

Thấy nam thanh niên lạ mặt xuất hiện trên giường của mình, anh Tùng tức khí cầm dùng dao đâm vào bụng "khách không mời".

Sau khi gây án mạng, Vũ Thanh Tùng (37 tuổi) đến công an đầu thú và hiện bị Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều tra hành vi giết người.

Theo nhà chức trách, trưa 7/7, Trần Việt Hưng (33 tuổi ở phường Đức Giang, quận Long Biên) cùng một người bạn đến nhà anh Tùng. Hưng nói với chị Hằng (vợ của anh Tùng) đây là nhà của họ và yêu cầu bàn giao.

Hay tin anh Tùng vội về, thấy hai người đàn ông xuất hiện trên giường của mình liền lời qua tiếng lại. Chủ nhà cầm dao đâm vào bụng Hưng khiến anh này thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định do mẹ của Tùng vay 300 triệu đồng và đã làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà trên để gán nợ. Bà thỏa thuận ngày 5/7 sẽ bàn giao, song 2 ngày sau việc này vẫn chưa được thực hiện. Hưng và bạn đến đòi nhà cho chủ nợ.

Theo Thái Thịnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.