Chồng dùng dao giết vợ và cha vợ rồi tự tử

(PLO)- Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4-9 một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) làm hai người thiệt mạng.

  Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên Nguyễn Hải Liêm, 48 tuổi đã vào phòng ngủ dùng dao đâm vợ là Đỗ Thị Thu Sương (44 tuổi) nhiều nhát. Sau đó Liêm qua phòng cha vợ là ông Đỗ Văn Sơn (63 tuổi) tiếp tục truy sát ông Sơn. 

Cả hai nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu. 

Riêng Nguyễn Hải Liêm cũng đã tự tử và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa bắc Bình Thuận. 

Theo thông tin chúng tôi có được, việc Liêm xuống tay sát hại vợ và cha vợ nghi là do ghen tuông. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.