Chồng đâm gục vợ rồi uống thuốc tự tử

(PLO)- Sau khi đâm gục vợ, người chồng đã uống một lọ thuốc rồi chạy lên lầu ba của trường và ngất lịm. 

Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ sáng 19-7 tại một trường mầm non ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Vào thời điểm trên chị Phạm Thị Phương (35 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chở con nhỏ đến. Khi chị vừa gửi con cho cô giáo rồi quay ra thì người chồng là Trần Phương Vinh (37 tuổi) bất ngờ lao tới dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Phương khiến chị gục tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VH

Sau đó, Vinh dùng một lo thuốc dốc vào miệng mình và chạy lên lầu ba của trường rồi ngất lịm đi.

Các cô giáo chứng kiến sự việc đã nhanh chóng thông báo cho ban giám hiệu nhà trường. Cả hai vợ chồng sau đó nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, công an đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.