Chỉ đường chưa xong, xe đã mất

(PLO)- Anh Tuấn dừng xe trên vỉa hè thì có một nam thanh niên đi  xe máy tới hỏi đường. Khi anh Tuấn rời phương tiện để chỉ thì phía sau một người tới lấy xe bỏ chạy.
Công an quận Thủ Đức đang làm rõ thông tin từ trình báo của anh Nguyễn Đăng Tuấn (tên đã được thay đổi, ngụ Thủ Đức) bị trộm xe trên đường.
Theo trình báo, sáng 8-3, anh Tuấn đang dừng xe trên vỉa hè đường 16 phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) để đợi bạn thì một thanh niên chạy xe máy tới hỏi đường.
Người này ra hiệu để anh Tuấn tới gần, anh bước tới hướng dẫn nhưng quên rút chìa khóa xe.
Khi vừa  rời xe thì phía sau có một nam thanh niên khác chạy tới nhảy lên xe của anh, rú ga bỏ chạy. Lúc đó thanh niên hỏi đường cũng rời đi.
Anh Tuấn tri hô và đuổi theo nhưng do đường khá vắng, không ai kịp trợ giúp. Nạn nhân sau đó đã đến công an trình báo vụ việc .
Theo một cán bộ điều tra đây có thể là một thủ đoạn mà những kẻ phạm tội thường sử dụng, tương tự như  giàn cảnh cướp xe xuất hiện lâu nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.