Chém xe ôm vì bị từ chối

Thuê xe ôm để đuổi theo truy sát đối thủ nhưng bị từ chối, Thọ bực tức chém người đàn ông này gây thương tích 30%.

Ngày 29-9, công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bắt giam Nguyễn Văn Thọ (23 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

 Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan công an. Ảnh:Ngọc Trường

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 10-8, Thọ cùng một người bạn đi nhậu và xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Thọ cầm theo dao, còn bạn cầm hai vỏ chai chạy bộ truy sát người này.

Khi đến giao lộ Âu Cơ - Tôn Đức Thắng, Thọ thuê ông Trần Thọ Hùng (48 tuổi) làm nghề xe ôm chở mình đuổi theo nam thanh niên. Ông Hùng thấy hai người thuê chở mang theo hung khí nên từ chối.

Sau khi bỏ về nhà, Thọ bực tức cầm dao quay lại tìm người lái xe ôm, chém ông Hùng gục ngã tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và giám định thương tích 30%.

Theo Nguyễn Đông (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.