Chê nước mía dở, bị chủ quán… đánh tử vong

(PLO)- Bị khách hàng chê nước mía dở và giá mắc, chủ quán rủ thêm hai người nữa đuổi đánh, khiến một người tử vong.

Chiều ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Thành Trường, Ngô Hoàng Công Lý, và Phan Minh Tuấn (cùng ngụ Q.Thanh Khê), để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến một vụ án mạng xảy ra tại kênh Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây).

Từ trên xuống: Trường, Lý và Tuấn. Ảnh: TT

Nạn nhân được xác định là anh Phan Thành Luân (quê huyện Quế Sơn, Quảng Nam), được phát hiện đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 17-8, anh Luân cùng một nhóm bạn đến uống nước mía tại quán vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) do Trường làm chủ. Lúc tính tiền, nhóm của Luân có phàn nàn nước mía dở mà lại bán giá mắc.

Hai bên cãi cọ qua lại thì Trường đứng dậy đòi đánh Luân nên cả nhóm vội vàng bỏ về phòng trọ. Khi Luân và nhóm bạn về đến cầu Phú Lộc thì Trường cùng Tuấn (em rể) và Lý dùng xe máy đuổi theo để “nói chuyện”. Vừa đến cầu, nhóm của Trường đã xông vào đánh Luân bị chấn thương sọ não, tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, cả ba lên xe bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.