Chạy xe máy chở hơn 1.000 viên thuốc lắc

(PLO)- Người đàn ông đang chở nhiều loại ma túy trên xe máy chạy trong trung tâm TP Đà Nẵng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng 15-6, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Ma túy vừa bắt được người đàn ông đang vận chuyển 1.100 viên thuốc lắc và hơn 1 kg ma túy đá.

Ma túy đá bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, sau thời gian theo dõi, tối 14-6, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Ma túy bất ngờ chặn xe máy người đàn ông trên đường 30-4 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Tại đây, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đang vận chuyển 1.100 viên thuốc lắc và hơn 1 kg ma túy đá.

Các trinh sát lập tức đưa người đàn ông này về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Số lượng lớn thuốc lắc. Ảnh: Công an cung cấp

PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.