Cháy rừng tại Quảng Nam

(PLO)- Hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 1-7, tại khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ cháy rừng keo của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Do thời tiết hanh khô kèm gió mạnh, lớp thực bì của khu rừng bị cháy và lan nhanh.

Các chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: TN

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Lực lượng kiểm lâm cũng có mặt tại hiện trường để thống kê, đo đạc diện tích rừng bị cháy.

Đến 14 giờ 30, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, từ ngày 26-6 đến 30-6, tại huyện Phú Ninh và huyện Thăng Bình (thuộc tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra ba vụ cháy rừng keo của người dân, thiệt hại gần 12 ha.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.