Cháy nhà, hàng xóm leo mái tôn dập lửa

(PLO)- Theo một số hàng xóm, thời điểm ngôi nhà ở trên đường Âu Cơ (quận 11, TP.HCM) phát cháy thì chủ nhà đang thắp nhang cúng.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 16-2, khói lửa bùng lên từ ngôi nhà cấp bốn nằm trong con hẻm 51 đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và huy động bình cứu hỏa mini tiếp cận dập lửa.

Một số người leo lên mái nhà bên cạnh, dùng vòi nước để xịt vào đám cháy nhằm khống chế. Tuy nhiên, khói lửa vẫn rất dữ dội khiến khu vực náo loạn.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế đám cháy trong ít phút. Ảnh: HT

“Nhiều người leo lên mái xịt nước nhưng chỉ được phần nào. Do cháy nhà ở hẻm cụt, không gian hẹp nên lửa lớn, khống chế khó khăn” – một người dân nói.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt, khống chế đám cháy trong ít phút.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra hỏa hoạn thì chủ nhà đang thắp nhang cúng.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.