Cháy nhà, dân Đà Nẵng lao vào cứu cụ ông bị liệt

(PLO)- Khi khói lửa bốc lên nghi ngút, người dân đã kịp thời đưa cụ ông bị liệt ra ngoài an toàn bằng băng ca.
Theo thông tin ban đầu, sáng 15-5, người dân phát hiện khói từ tầng hai căn nhà nằm trong kiệt 75 đường Lê Hồng Phong (phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Người dân dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành.

Căn nhà xảy ra vụ cháy. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc này, họ phát hiện cụ ông Lưu Văn Phong (80 tuổi) bị liệt đang nằm trong nhà. Ngay lập tức họ đưa cụ lên băng ca có sẵn đẩy ra ngoài an toàn trước khi đám cháy bùng phát mạnh. 

Cụ ông bị liệt được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: THÀNH VIỆT

Vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc. Ảnh: THÀNH VIỆT

Lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ cháy đã thiêu rụi căn phòng trên tầng 2 cùng nhiều đồ đạc bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.