Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Bình Dương

(PLO)- Một công ty chuyên sản xuất bao bì bốc cháy trong đêm khiến cả khu dân cư bị mất điện.

Đến khuya 5-11, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất bao bì có diện tích khoảng 3000 m2 thuộc phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cả công ty bao trùm trong khói đen. Ảnh: KD

Theo ghi nhận, các con đường gần vụ cháy được lực lượng chức năng phong tỏa. Lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để không chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa không để cho cháy lan.

Vụ cháy xảy ra khiến đường dây điện bị chập, cả khu dân cư bị mất điện.

Lực lượng PCCC đang dập tắt ngọn lửa. Ảnh: KD

Trước đó, vào khoảng 19 giờ lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho của công ty nói trên. Sau đó lửa lan nhanh bao trùm khu nhà kho rộng khoảng 500 m2. Do bên trong nhà kho có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát dữ dội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.