Hà Nội:

Cháy lớn gần khu 'hàm cá mập' cạnh Hồ Gươm, Hà Nội

(PLO)- Đám cháy xảy ra khoảng 12 giờ 20 trưa nay (16-5) trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn.

Các nhân chứng cho hay vào thời điểm trên người dân nhìn thấy cột khói đen lớn tại khu vực đài phun nước. Nhiều người cho rằng đám cháy xảy ra tại khu tổ hợp ăn uống “hàm cá mập”.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Otofun

Đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Ngay sau khi được người dân thông báo, lực lượng PCCC đã có mặt, bốn xe chuyên dụng, cùng các chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường. Đám cháy sau đó nhanh chóng được xác định là kho hàng tầng thượng tại nhà 86, nằm trên phố Cầu Gỗ.  

Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn chủ nhà đi vắng, do vậy lực lượng chức năng đã phải phá cửa mới có thể tiếp cận hiện trường bên trong tiến hành chữa cháy. Cho đến thời điểm này, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.