Cháy dưới chân tượng đài Cà Mau là do chập điện

(PLO)- Clip lan truyền trên mạng xã hội cảnh tượng đài Cà Mau có khói lửa nghi ngút thật ra là chập điện, cháy hộp chuyển đổi nguồn điện cấp cho đèn led. 

Rạng sáng nay 25-10-2020, tượng đài Cà Mau, gần khu vực UBND tỉnh Cà Mau xảy ra cháy dưới chân tượng đài. 

Cảnh cháy dưới chân tượng đài Cà Mau (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Trả lời phóng viên PLO qua điện thoại, ông Lê Tuấn Hải, quyền Chủ tịch TP. Cà Mau hay, đó không phải là một vụ cháy tượng đài như một số người đã đăng tin trên mạng xã hội.

"Tượng đài mới sửa chữa hệ thống điện, có thay một bộ chuyển đổi nguồn 12V để cấp cho hệ thống đèn Led. Do chập điện nên bộ nguồn này bị cháy,  và cháy cả cái hộp bảo vệ nên có lửa khói như clip đã đăng trên mạng. Chất liệu làm tượng đài toàn bê tông cốt thép, không thể cháy"- ông Hải khẳng định. 

Ông Hải cũng cho biết đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh và đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục sự cố trong chiều nay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.