Chặt phá cao su của chủ tịch xã để trả thù?

(PL)- Theo tin từ UBND xã Phú Định (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), vườn cây cao su của ông Lê Thanh Khuyến - Chủ tịch UBND xã, đã bị triệt phá với mục đích trả thù.

Vườn cao su của ông Khuyến đã 11 năm tuổi và được đưa vào khai thác từ năm 2004. Vào rạng ngày 15-8, người trong gia đình ông Khuyến đã đến thu hoạch mủ thì thấy 45 cây cao su đã bị đẽo hết lớp vỏ bên ngoài. Ngoài ra có hàng chục cây khác cũng bị chặt nhưng chưa kịp đẽo vỏ. Với kiểu phá hoại này thì một thời gian ngắn sau, cây cao sẽ rụng hết lá và chết rụi.

Ông Phan Thanh Khuyến cho hay, có thể đây là sự trả thù đối với gia đình ông của một số đối tượng lâm tặc. Trong thời gian vừa qua, ngoài chức năng là chủ tịch xã, ông Khuyến còn là trưởng ban truy quét lâm tặc trên địa bàn. Chỉ tính từ đầu tháng 8-2008 đến nay, lực lượng truy quét lâm tặc của xã Phú Định đã phát hiện thu giữ hơn 5 m3 gỗ lậu. Các cơ quan chức năng ở Bố Trạch đang điều tra làm rõ vụ việc.

P.NHA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.