'Cha mất rồi, con phải nghỉ học nuôi em'

(PLO)- Trước sự ra đi đột ngột của chồng, người vợ đau đớn không nói nên lời, chỉ biết ôm con khóc cạnh quan tài chồng.

Tối 15-3, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm viếng, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân tử vong trong vụ sập tường khiến sáu người tử vong vào trưa nay.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trong căn nhà nhỏ ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long, gia đình anh Ngô Thanh Bình (43 tuổi, người tử vong trong vụ tai nạn) vẫn không thể tin được người thân mình đã ra đi.

Vợ con đau đớn cạnh linh cữu anh Bình. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Được biết, anh Bình vào làm tại công trình này được khoảng một tháng thì xảy ra tai nạn. Vợ chồng anh có ba người con, con lớn nhất 20 tuổi, bé nhỏ nhất vừa vào lớp 1. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người vợ không có khả năng lao động vì vừa trải qua cơn bạo bệnh. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm hồ của anh Bình (250.000 đồng/ngày).

Đứng cạnh quan tài cha, em NTTTD (20 tuổi), nước mắt chảy dài khi có ai hỏi thăm. Được biết, em D. là sinh viên năm nhất đại học nhưng giờ đây có thể phải hoãn lại con đường học vấn. Em cho biết sẽ xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và hai em, sau đó tính tiếp...

Còn người vợ anh Bình như chết lặng, không thốt được nên lời, chỉ biết ôm con cạnh quan tài chồng.

Viếng thăm, Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân của tai nạn sập công trình và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.