Cắt cổ vợ con rồi… tự tử

Ngày 17/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang làm rõ việc ông Bùi Văn Minh (49 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà ở đường Nguyễn An Ninh, phường 3, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Trước khi phát hiện xác ông Minh, hai người khác là vợ và con dâu của ông Minh là bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (50 tuổi) và chị Trần Thị Diễm (20 tuổi) được người hàng xóm đưa đi cấp cứu vì bị ông Minh cắt cổ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 4h sáng cùng ngày, nhiều người hàng xóm nghe có tiếng cãi nhau giữa vợ chồng bà Hương.

Một lúc sau, bà Hương hốt hoảng chạy đến phòng trọ của mẹ mình (cách đó hơn 100 mét) trên người bê bết máu vì bị vết cắt trên cổ.

Tại hiện trường, người ta còn phát hiện chị Diễm bị nhiều vết thương trên cơ thể và vết cắt ở cổ. Cả 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và đã qua khỏi nguy kịch.

Nạn nhân khai do mâu thuẫn nên bị ông Minh cắt cổ. Tưởng hai người đã chết nên ông treo cổ tự tử.

(Theo NLD)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.