Cảnh sát PCCC vừa rời đi, lửa bùng phát trở lại

(PLO)- Sau khi khống chế lửa ở một xưởng sơn tráng men tại quận Bình Tân (TP.HCM) lực lượng cảnh sát PCCC trở về trong cơn mưa thì lửa đột nhiên bùng phát trở lại, xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được huy động quay lại dập lửa.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối 25-7, nhiều người dân sống cạnh khu nhà xưởng của một cơ sở chuyên sơn tráng men trên các sản phẩm nhựa và các vật liệu khác nằm trong con hẻm trên đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng phát từ cơ sở này.
Đám cháy bùng phát ở khu xưởng rộng 2.000 mét vuông ở quận Bình Tân, TP.HCM tối 25-7

Đám cháy bùng phát ở khu xưởng rộng 2.000 m2 ở quận Bình Tân, TP.HCM tối 25-7

Người dân hô hoán, huy động các phương tiện khống chế hỏa hoạn tại chỗ nhưng bất thành. Nhiều lối tiếp cận nhà xưởng bị khóa kín nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Khói lửa bùng lên dữ dội làm mái tôn cùng một số mảng tường bị đổ; sau đó cháy lan sang một cơ sở sản xuất cạnh đó.

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận Tân Phú điều động 11 xe cùng 67 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế lửa. Do lối tiếp cận nằm trong hẻm sâu, lực lượng cảnh sát PCCC phải nối thêm đường ống, dùng mặt nạ phòng độc, tiếp cận điểm hỏa.

Lực lượng CSPCCC quận Bình Tân, Tân Phú điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Tân Phú điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhiều bình ga cháy xém được các chiến sĩ đưa từ trong nhà xưởng ra ngoài. Tuyến đường Ao Đôi được tạm thời phong tỏa, điện cũng được cắt để đảm bảo an toàn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế.
Nhiều bình ga cháy xém được các chiến sĩ đưa ra ngoài

Nhiều bình ga cháy xém được các chiến sĩ đưa ra ngoài.

Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát PCCC vừa rời đi khoảng 10 phút thì lửa xuất hiện trở lại. Nhiều người dân lao vào dập, Cảnh sát PCCC quận Bình Tân phải huy động hai xe chữa cháy quay trở lại khống chế. “Lúc đó, khoảng 22 giờ 40 thì đám cháy bùng phát trở lại ở hai điểm. Tôi cùng nhiều người dân lao vào dập lửa. Đến khoảng 23 giờ 30 thì lửa đã được khống chế hoàn toàn” - một người dân nói.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều diện tích nhà xưởng và cháy xém một cơ sở sản xuất cạnh đó

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều diện tích nhà xưởng và cháy xém một cơ sở sản xuất cạnh đó.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 300 m2 trên tổng diện tích 2.000 m2 nhà xưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.