Cảnh sát giao thông trả lại hơn 20 triệu cho người dân

(PLO)- Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa trao trả hơn 20 triệu đồng cho người đánh rơi.

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 8-4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, hai chiến sĩ của Đội CSGT số 1 nhặt được một chiếc ví ở ven đường.

Kiểm tra bên trong, ngoài rất nhiều giấy tờ (CMND, giấy phép lái xe, giấy tờ xe) còn có một số tiền mặt lớn gồm 1.000 USD và khoảng 4 triệu đồng.

Ông Miêng nhận lại số tài sản tại trụ sở công an.

Căn cứ vào các giấy tờ tùy thân có trong ví, tổ công tác đã liên hệ được với gia đình ông Nguyễn Văn Miêng (67 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội), chủ nhân của số tài sản trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông Miêng cho biết khi đi thăm người thân tại Hà Đông (Hà Nội) thì đánh rơi chiếc ví. Trong lúc đang hoang mang thì nhận được thông báo của CSGT Hà Nội, ông rất vui.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.