Canh hàng xóm đi tiệc tân gia để đột nhập trộm 10 chỉ vàng

(PLO)- Khi biết hàng xóm đi dự tiệc tân gia, thanh niên ở Đắk Lắk lẻn vào nhà trộm 10 chỉ vàng rồi mang bán để mua điện thoại, sắm vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Giản Viết Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8-12-2024, Hoàng biết gia đình bà S, ở gần nhà Hoàng, đi dự tiệc tân gia nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

10 chỉ vàng.jpg
Giản Viết Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Hoàng mở cửa sổ, đột nhập vào nhà bà S, lấy trộm sáu chiếc nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ vàng.

Ngày 9-12, Hoàng mang bốn chiếc nhẫn vàng đến một cửa hàng vàng bạc ở TP Buôn Ma Thuột bán được hơn 57 triệu đồng. Hoàng dùng tiền này mua điện thoại, ba chỉ vàng rồi đưa về nhà cất cùng số vàng còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.