Cần Thơ: Bắt khẩn cấp người đàn ông phóng hoả đốt gia đình hàng xóm

(PLO)- Do có mâu thuẫn với gia đình 7 người cùng sống trong khu trọ nên Duy đã khoá cửa 2 nhà hàng xóm rồi phóng hoả và đã bị công an Cần Thơ bắt khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (37 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người

Duy là nghi can đã phóng hoả đốt gia đình cùng sống trong khu trọ hẻm 206, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, giữa Duy và gia đình bà N. (7 người, sống cùng khu trọ hẻm 206) có mâu thuẫn với nhau trong sinh hoạt hằng ngày. Khoảng 0h ngày 25-10, nhớ lại mâu thuẫn, Duy bực tức trong người nên nảy sinh ý định phóng hoả trả thù.

Duy lấy một cái bình có chứa một lít xăng, một quẹt gas, một ca nhựa và một đoạn dây chì rồi đi đến trước của cổng rào nhà bà N., lấy một đoạn dây buộc vào khoen cửa rào nhà bà N, một đoạn buộc vào khoen cửa chính nhà ông D. Sau đó, Duy đổ xăng ra ca nhựa, tạt một nửa vào khu vực cửa sổ nhà bà N. rồi bật quẹt nhưng không cháy.

Công an Cần Thơ bắt khẩn cấp người đàn ông phóng hoả đốt gia đình hàng xóm
Huỳnh Tấn Duy cùng các dụng cụ dùng phóng hoả
phong-hoa.jpg
Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan công an đã thừa nhận hành vi

Quyết thực hiện đến cùng, Duy về nhà lấy thiết bị khò kèm theo bình gas mini quay trở lại, tiếp tục tạt xăng trong ca vào nhà bà N. và bật khò làm lửa cháy vào nhà bà N. Hàng xóm kế bên phát hiện vụ việc nên la lên thì Duy đổ phần xăng còn lại trong bình ra ca tạt vào cửa chính nhà cạnh bên và bật khò, lửa bùng cháy dữ dội. Cả gia đình bà N. và ông D. đều không thể chạy ra ngoài từ cửa chính nên chạy lên gác, trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất làm bà N. bị gãy chân, chấn thương cột sống.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận Ninh Kiều, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đến ngay hiện trường, kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ Duy.

Qua làm việc, bước đầu Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Duy, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 01 bình nhựa loại 5 lít, 01 ca nhựa, 01 đầu khò, 01 bình gas mini, 01 quẹt gas, 01 bình xịt cây kiểng nghi có mùi xăng dầu là dụng cụ gây án.

Hiện vụ việc đang được công an để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.