Can ngăn chồng đánh vợ, bảo vệ TTYT bị đâm tử vong

(PLO)- Hai vợ chồng cãi vã, xô xát tại trung tâm y tế (TTYT), bảo vệ đến can ngăn thì bị đâm chết.

Ngày 8-9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Quế Sơn (Quảng Nam).

TTYT huyện Quế Sơn, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 7-9, tại TTYT huyện Quế Sơn, Lương Ngọc Thuận (21 tuổi) và Lê Thị Thuỳ Trang (18 tuổi, cùng ngụ xã Quế An, huyện Quế Sơn) xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm sự việc, Thuận dùng tay đánh vợ.

Thấy Thuận đánh vợ, ông Trần Phước Hùng (SN 1957, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) là nhân viên bảo vệ TTYT vào can ngăn thì bị Thuận dùng con dao Thái Lan đâm gây thương tích vùng sườn.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Đà Nẵng nhưng đã tử vong. Đối tượng Thuận bị Công an huyện Quế Sơn tạm giữ.

Hiện đối tượng Thuận đã được giao cho Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.