Cận cảnh 'thánh cô' chữa bách bệnh

(PLO)- “Thánh cô”  - Hoàng Thị Xoan cho biết có thể chữa được “bách bệnh” bằng cách dùng tay xoa lên vùng bị bệnh nhưng bản thân bà mang bệnh thì không chữa được.

Trước đó, tại cổng BV U bướu Trung Ương (Viện K) TP Hà Nội xuất hiện một người phụ nữ trung niên, ăn mặc màu sắc sặc sỡ với danh tự xưng là "thánh cô" chữa bách bệnh đã thu hút những người đi đường, người bệnh tại cổng bệnh viện này.

Ngay sau đó nhiều đoạn clip, hình ảnh được tung lên mạng gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng chữa bệnh của “thánh cô chữa bách bệnh”.

Chiều 14-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã trực tiếp tìm đến ngôi nhà của “thánh cô” nằm sâu trong ngõ 195 chật hẹp, khá u tối để tìm hiểu sự thật về khả năng chữa bách bệnh của “thánh cô”.

"Thánh cô “ cho biết bà tên là Hoàng Thị Xoan (53 tuổi), ngụ ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). “Tôi vừa đi chữa bệnh ở BV Thanh Nhàn về đến đây” - vừa nói bà Xoan đưa ra tờ giấy khám bệnh được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh đái tháo đường".

 "Thánh cô khẳng định: "Chữa được bách bệnh chỉ bằng việc xoa tay lên bị trí bị bệnh là khỏi"

Khi PV hỏi về khả năng chữa bách bệnh, trong khi bà lại mang bệnh thì người chữa bệnh làm sao tin khả năng của bà, bà Xoan cau mày nói lớn: “Tôi là một người có khả năng đặc biệt, được thánh mẫu giáng xuống đây để chữa bệnh cho mọi người. Tôi chỉ cần sờ vào những vị trí của người đang mang bệnh chín lần đối với nữ, bảy lần đối với nam giới sau đó vo lại ném ra ngoài khỏi bệnh". 

“Chẳng hạn như đối với người bị ung thư phổi chỉ cần sờ vào ngực là nhanh khỏi, còn nhiều người nói tôi lợi dụng sờ soạng là không phải vì tôi được thánh mẫu giáng xuống để chữa bệnh” - bà Xoan nói.

Chiều cùng ngày, khi chúng tôi đang được bà Xoan kể về khả năng của mình thì Công an phường Phúc Tân đã đến để xác minh những thông tin mà mạng xã hội, báo chí đưa những ngày vừa qua. Tuy nhiên, bà hẹn 20 phút sau sẽ làm việc và tiếp tục thuyết trình về khả năng chữa bệnh của mình! 

 Tuy nhiên, "thánh cô " lại đang mang bệnh

Để minh chứng cho khả năng chữa bệnh của mình, bà lấy tay xoa lên ngực PV rồi nói: “Nam thì bảy cái, nữ thì chín cái, sau đó vo vào lòng bàn tay ném nó đi nơi khác thì lành bệnh”.

Trong khi đó ông Hùng, chồng bà Xoan, cho hay vợ ông không có khả năng chữa bệnh như lời bà nói. Hiện tại bà đang mang bệnh tiểu đường mỡ máu… 

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân, cho biết cũng chỉ mới nắm được thông tin cách đây ít hôm, hiện đang cho cán bộ xác minh về việc chữa bách bệnh của bà Xoan".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.