Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ

(PLO)- Chính quyền địa phương đang lúng túng giải quyết sự việc vì có dấu hiệu vụ án hình sự. 
 Ba năm nay, kể từ ngày bị đưa thi thể vào đặt trong phòng khách căn nhà để "bắt đền", gia đình ông Nguyễn Đình Đại (trú xóm 1, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chưa dám trở về nhà ở.
Trong khi đó, chính quyền địa phương đang lúng túng giải quyết sự việc vì có dấu hiệu vụ án hình sự. 

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 1
Vụ án xảy ra trên đường - gần trước cổng nhà ông Đại.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 2
Sau đó, ngày 3-3-2014, thi thể nạn nhân là anh Hoàng Xuân Quy (trú xã Nghi Hoa, huyên Nghi Lộc, Nghệ An) được tìm thấy trên sông.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 3
Chỉ vì nghi ngờ ông Đại có liên quan đến cái chết của anh Quy, người thân, người dân đã đưa thi thể anh Quy đến đặt trong phòng khách suốt ba ngày, dựng rạp trong sân vườn nhà ông Đại.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 4
Ông Nguyễn Đình Đại: "Thời điểm ấy, bị đưa thi thể vào nhà, bị xâm phạm, chiếm dụng nơi ở, bị đe dọa đến tính mạng, tôi cùng gia đình phải tháo chạy bằng cửa sau để lánh nạn".

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 5
Ông Đại: "Họ tháo dỡ, phá cả bàn thờ của gia đình tôi".

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 6
"Bàn ghế, đồ trong nhà bị họ đập phá hỏng, vứt ra vườn".

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 7
"Họ đặt thi thể nạn nhân trong phòng khách nhà tôi vừa hoàn thành suốt ba ngày và ép buộc cơ quan chức năng mổ tử thi ngay trong phòng khách. Giờ vợ, con tôi ám ảnh không dám trở về nhà ở" - ông Đại nói.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 8Kết quả điều tra vụ án và bản cáo trạng cho thấy các bị can An, Trường, Nam và Việt bị truy tố "gây rối trật tự công cộng", còn ông Đại không liên quan đến cái chết của anh Quy. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Đại chỉ là người làm chứng. 

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 9
Thời gian qua, ông Đại đã làm đơn tố cáo và kêu cứu nhiều cơ quan chức năng.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 10

Sau khi khánh thành căn nhà tiền tỉ, gia đình ông Đại mới ở được bảy ngày thì bị đưa thi thể vào và mổ tử thi trong phòng, đến nay đang bị ám ảnh chưa dám về nhà ở.

Cận cảnh căn nhà bỏ hoang vì bị đưa thi thể vào mổ ảnh 11
Và căn nhà tiền tỉ đến chiều 28-11 đang bỏ hoang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.