Cán bộ kiểm lâm chết ở cơ quan trong tư thế treo cổ

(PLO)- Một cán bộ kiểm lâm tại Thừa Thiên-Huế được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cơ quan.

Ngày 20-12, UBND xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) cho biết một cán bộ kiểm lâm được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại cơ quan.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh TXN (34 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế). Anh N. là cán bộ công tác tại Trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản Bình Điền - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 19-12, nhiều đồng nghiệp của anh N. phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở làm việc (đóng tại thôn Thọ Bình, xã Bình Thành).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện thi thể anh N. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Được biết anh N. đã lập gia đình và có một con nhỏ, gia đình anh đang sinh sống tại TP Huế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.