Nằm trên đường Lê Lợi - một trong những tuyến đường đẹp nhất TP Huế, ngôi biệt thự cổ tại số 26 mang kiến trúc Pháp đặc trưng từng là trụ sở của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật, hiện đang xuống cấp từng ngày.
Câu chuyện về số phận ngôi biệt thự này bắt đầu "nóng" lên từ nhiều năm trước khi nó vắng mặt trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn thành phố do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) ban hành vào năm 2018.
Thời điểm đó, rất nhiều hoài nghi về việc không có tên trong danh sách như là bước "dọn đường" để tiến tới xóa bỏ công trình này. Đến năm 2022, địa phương có chủ trương di dời căn biệt thự cổ sang khu vực cạnh dòng sông Hương để dành khu đất vàng cho các dự án dịch vụ du lịch.
Khi ấy, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã được mời về khảo sát với kỳ vọng sẽ nhấc bổng công trình sang vị trí mới, bảo toàn di sản. Thế nhưng, đến hết năm 2025, ngôi biệt thự vẫn đứng đó, hoang phế và ngày một xuống cấp.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế, cho biết theo cơ quan chuyên môn, ngôi biệt thự trên đang xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn của công trình, địa phương đang kiểm tra, đánh giá lại nhằm có phương án tốt nhất.
Cụ thể, trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP Huế đã từng có báo cáo xác định kết cấu của ngôi biệt thự xuống cấp, hệ kết cấu gạch, đá, thép, bê tông cốt thép pha lẫn, việc di dời công trình không hiệu quả về mặt an toàn chịu lực.
Cũng theo ông Giang, một phương án khác đang được TP tính tới là vẫn giữ nguyên ngôi biệt thự này ở vị trí cũ vì nhà đầu tư muốn xây dựng khách sạn 5 sao, tổ hợp dịch vụ tại vị trí trên và muốn giữ ngôi biệt thự này lại trong khuôn viên khách sạn.
Nghĩa trang 40 tỉ 'tựa sơn hướng thủy' chưa làm xong đã xuất hiện xói lởLENS
(PLO)- Sở hữu vị thế đẹp nhìn ra đầm Lập An, nhưng dự án nghĩa trang Trường Đồng lại đang khiến dư luận bất an vì tình trạng sạt lở đã xuất hiện.