Cách F88 cầm đồ và tính lãi suất với khách hàng

(PLO)- F88 thường cho khách hàng cầm tài sản để nhận tiền, sau đó khách hàng phải trả cả lãi lẫn gốc để trừ dần nhưng lãi suất trên 50%/năm và phạt tiền nếu khách hàng chậm đóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc công an đồng loạt khám xét trụ sở và chi nhánh của công ty F88 điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản đã rất được dư luận quan tâm trong hai ngày qua, một bạn đọc PLO cũng là người đã cầm tài sản tại F88 chia sẻ cách thức hoạt động của F88.

Công an khám xét chi nhánh công ty F88 tại TP Thủ Đức. Ảnh: TS

Công an khám xét chi nhánh công ty F88 tại TP Thủ Đức. Ảnh: TS

Vào đầu tháng 12-2022, do mẹ bị ốm phải nằm viện cấp cứu, chị Nguyễn Vũ Phường V (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã đến chi nhánh công ty F88 trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức) cầm xe máy hiệu Honda air blade.

Lúc này, nhân viên công ty quan sát chiếc xe và định giá có thể cầm với số tiền cao nhất là 22.431.274 đồng. Tuy nhiên, nhân viên F88 chỉ cầm cà vẹt xe và yêu cầu chị V làm các thủ tục cần thiết.

Theo giấy thoả thuận giữa chị V và F88 thì chị V bắt đầu thanh toán lần đầu tiền cả lãi lần gốc từ ngày 15-1-2023 với số tiền là 2.884.000 đồng và nợ gốc còn lại là 21.275.816 đồng.

Và như thế, từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 11 chị V phải đóng tổng số tiền cả gốc lẫn lãi đều là 2.884.000 đồng và số tiền nợ gốc ở tháng 11 giảm xuống còn 2.962.885 đồng.

Riêng tháng thứ 12, chị V cần phải đóng cả gốc lẫn lãi là 3.182.057 đồng, lúc này tiền nợ gốc sẽ còn 0 đồng.

Như vậy tổng 12 tháng chị V cần phải đóng cả gốc lẫn lãi là 34.906.057 đồng đối với 22.431.274 đồng tiền đã vay.

Lịch thanh toán giữa F88 và chị V. Ảnh: TS

Lịch thanh toán giữa F88 và chị V. Ảnh: TS

Theo gia đình chị V, từ tháng thứ 2 chị V không đủ tiền để trả thì bên F88 yêu cầu nộp phạt 54.000 đồng/ ngày.

“Bên F88 liên tục gọi điện hối đóng tiền, 1 ngày gọi gần trăm cuộc. Mặc dù cháu V và chị gái tôi ở nhà riêng nhưng khi cả hai không nghe máy thì bên F88 gọi vào điện thoại bàn gia đình tôi để đòi tiền. Ngày nào cũng gọi mấy chục cuộc” người nhà chị V nói thêm.

Lĩnh vực hoạt động của F88

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88) do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố tài sản và các tiện ích tài chính.

Trong suốt giai đoạn phát triển, F88 nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn đầu tư từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Chính các công ty này đã làm bệ đỡ cho sự tăng trưởng rất nhanh của F88, vốn chỉ có 15 chi nhánh vào những ngày đầu thành lập, giờ đây F88 đã cán mốc hơn 800 chi nhánh và hiện diện khắp cả nước.

Khi có nguồn vốn lớn, F88 chuyển sang mở rộng lĩnh vực đầu tư cung cấp các khoản vay nhỏ cho khách hàng dưới chuẩn ngân hàng để phục vụ các nhu cầu khẩn cấp của họ. F88 cũng đã hợp tác với Ngân hàng CIMB Việt Nam và Ngân hàng Kasikornbank để tạo dựng sự phát triển mô hình tài chính tiện ích này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.