Các tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 đóng cửa hàng loạt

(PLO)- Ở cả hai chiều đường, dãy tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 thuộc nhóm của Thước râu đã đóng cửa. Có tiệm còn trả lại mặt bằng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng tải loạt 5 bài phóng sự “Các chiêu trò phá xe trên Quốc lộ”. Trong đó, phản ánh dãy tiệm cà phê võng, quán phở kiêm sửa xe trên Quốc lộ 51 (đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng 300 mét về hướng Bà Rịa Vũng Tàu) có hành vi phá xe của khách rồi ép sửa với giá tiền rất cao.

Các tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 đóng cửa hàng loạt
Một lần cha con Thước râu phối hợp phá xe, vẽ bệnh mà PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được. Ảnh: NHÓM PV

Theo ghi nhận của phóng viên, có ít nhất 4 tiệm chuyên phá xe trên Quốc lộ 51. Các tiệm này đều là anh em, họ hàng, con cháu của ông Đỗ Bá Thước (SN 1980, quê Nga Sơn, Thanh Hóa). Các tiệm này có mặt ở cả hai làn đường trên Quốc lộ 51, sẵn sàng "bẫy" bất kỳ người đi đường nào ghé quán uống nước, nghỉ ngơi.

Ngay sau khi phóng sự đăng tải, dãy quán phá xe trên Quốc lộ 51 của nhóm Thước râu đã đóng cửa, có tiệm còn trả luôn mặt bằng.

Ghi nhận vào ngày 24-8, tiệm sửa xe của Thước râu trên Quốc lộ 51 đã ngừng hoạt động sửa chữa. Ở bên cạnh, quán phở và nước uống, cà phê võng của gia đình ông Thước vẫn còn hoạt động.

cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51-dong-cua-hang-loat (1).jpg
Tiệm sửa xe của Thước râu ngừng hoạt động. Ảnh: NHÓM PV

Cách tiệm Thước khoảng 50 mét, tiệm sửa xe của Nguyễn Văn Đông (SN 1985, quê Nga Sơn, Thanh Hóa – em cột chèo với Thước) thường ngày có đông khách nay cũng đóng kín cửa. Riêng quán cà phê võng của gia đình ông này vẫn mở cửa đón khách. Đối với Nguyễn Đình Hưng (người được ghi nhận phụ giúp Đông phá xe khách) đã đón xe về quê ngay từ kỳ đầu tiên phóng sự được đăng tải.

cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51-dong-cua-hang-loat (2).jpg
Đông đóng cửa tiệm sửa xe, quán cà phê võng vẫn mở cửa. Ảnh: NHÓM PV

Với tiệm của Hà Văn Đồng (SN 1993, quê Nga Sơn, Thanh Hóa – em vợ Thước và Đông) cũng chung tình trạng. Tiệm này đóng cửa sửa xe nhưng vẫn duy trì mở tiệm cà phê võng để đón khách.

cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51-dong-cua-hang-loat (3).jpg
Hà Văn Đồng cũng duy trì tiệm bán nước trong khi đóng cửa tiệm sửa xe. Ảnh: NHÓM PV

Đối với tiệm của Trương Văn Tuấn (SN 2001, quê Thạch Thành, Thanh Hóa), tiệm này đóng kín cửa, che chắn rào kín. Biển hiệu sửa xe, cà phê cũng được cất đi. Theo tìm hiểu, Tuấn đã trả mặt bằng về quê.

cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51-dong-cua-hang-loat (5).jpg
Tiệm của Trương Văn Tuấn đóng cửa, trả mặt bằng. Ảnh: NHÓM PV

Ngày 10-8, Công an huyện Long Thành bắt quả tang Đỗ Bá Thước có hành vi rút mobin sườn xe rồi vẽ bệnh, lừa của một phụ nữ 2.250.000 đồng. Công an huyện Long Thành sau đó tạm giữ ông Thước. Tuy nhiên, người này phát bệnh nặng nên được cho tại ngoại.

Công an cũng mời làm việc với một số chủ tiệm sửa xe trong khu vực để làm rõ việc hoạt động có tổ chức.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải phóng sự “Các chiêu trò phá xe trên Quốc lộ”. Trong đó, phản ánh một dãy quán cà phê võng, quán ăn kết hợp sửa xe dùng chiêu trò rút dây mobin sườn để phá hỏng xe của khách. Sau đó, những người này ép sửa với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Không những vậy, các nhóm phá xe này còn sử dụng trẻ em giúp sức để phá xe của khách.

Các quán nước này nằm ở cả hai chiều Quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng vài trăm mét và có họ hàng với nhau. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt người đi đường đã trở thành nạn nhân của nhóm phá xe này.

Công an huyện Long Thành đã mời làm việc nhiều người là họ hàng của ông Thước để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.