Cả chục người nâng ô tô cứu 1 phụ nữ dưới gầm

(PLO)- Người phụ nữ điều khiển xe máy va chạm với ô tô và bị cuốn vào gầm, nguy kịch. Hàng chục người dân đã hợp sức nâng xe giải cứu nạn nhân.
Sáng 17-5, ô tô bốn chỗ biển số Gia Lai khi từ đường Võ Trường Toản hướng ra xa lộ Hà Nội (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) thì va chạm với xe máy biển số Phú Yên do người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) điều khiển.

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống, bị cuốn vào gầm ô tô và mắc kẹt.

Hàng chục người dân nâng ô tô để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt dưới gầm. Ảnh: HT

Người dân xung quanh cùng tài xế nâng đầu xe lên để đưa người phụ nữ ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm cạnh ô tô, phía sau xe máy có một phiến bê tông.
Lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hình ảnh từ camera hành trình trên xe cũng được trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.