Buộc chữa bệnh tâm thần người chồng đầu độc vợ

(PL)- Ngày 30-11, nguồn tin từ Công an huyện U Minh, Cà Mau cho biết cơ quan công an đã ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm Minh Vững, người chồng bỏ thuốc trừ sâu vào canh định đầu độc vợ.

Nguyên do Vững có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Công an đã yêu cầu gia đình cam kết đưa Vững đi trị bệnh tâm thần bắt buộc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 25-11, chị MTT (vợ của Vững, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) ngửi thấy trong tô canh chồng dành cho mình ăn cơm có mùi lạ. Sau đó chị báo cho nhiều người và chính quyền địa phương đến xác định mùi lạ là thuốc trừ sâu. Lâm Minh Vững đã thừa nhận đã bỏ thuốc trừ sâu vào canh với ý địch đầu độc vợ, do trước đó có cãi nhau với vợ. Tuy nhiên, Vững có giấy chứng nhận bệnh tâm thần đang điều trị tại nhà nhiều năm qua.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.