Bốn người qua sông, một mất tích

(PL)- Vụ việc xảy ra chiều 23-4 trên sông Tắc (địa phận phường Phước Long, quận 9, TP.HCM). Đại tá Phan Minh Quyền - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 9 cho biết:

Khoảng 15 giờ, có bốn người ngồi trong một chiếc ghe gỗ đi trên sông, khi qua khu vực cầu Trường Phước (phường Phước Long) thì gặp phải giông tố, chiếc ghe bị lật úp và chỉ ba người bơi được vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng có mặt nhưng thời điểm này nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Đến hơn 21 giờ, người còn lại vẫn chưa được tìm thấy, hàng chục người nhái vẫn tích cực khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm.

Liên quan tới tai nạn sông nước, chiều cùng ngày tại khu vực sông ở Kinh Đông (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM) có ba học sinh đi tắm sông rồi bị nước cuốn ra xa. Dân địa phương phát hiện vội bơi ra cứu được hai em. Học sinh còn lại thì lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường khoảng 3 km, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.