Bịt mặt đi cướp cửa hàng ở quận 2 bị dân vây bắt

(PLO)- Nam thanh niên bịt kín mặt, cầm dao xông vào cửa hàng tiện lợi ở quận 2 cướp tiền, khi bị phản ứng thì đâm nhiều người bị thương.

Ngày 3-10, Công an quận 2, TP.HCM bắt Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 1-10, hai nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi trên đường số 15 (phường An Phú, quận 2) đang ngồi tính tiền bán hàng thì Trưởng đeo balo bịt mặt xông vào. Nam thanh niên này kẹp cổ một nữ nhân viên, đe dọa, bắt bỏ tiền vào balo.

Cô gái chống cự thì bị Trưởng đâm bị thương. Nữ nhân viên còn lại thấy vậy nên bung cửa chạy ra ngoài hô hoán, kêu cứu.

Trưởng chạy ra ngoài thì bị ba thanh niên khác truy đuổi, người này tiếp tục đâm bị thương thêm hai nạn nhân nữa.

Khi tên cướp này chạy đến đường Song Hành gần đó thì bị người dân và lực lượng dân phòng khống chế, bắt giữ. Những nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn không có ai ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện vụ việc đang được điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.