Bình Thạnh: Điều tra một người đàn ông tử vong cạnh đường ray xe lửa

(PLO)- Nạn nhân được phát hiện đã tử vong nằm cạnh đường ray.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong gần đường ray xe lửa thuộc phường 13, quận Bình Thạnh.

Công an đang khám nghiệm hiện trường
Công an đang khám nghiệm hiện trường

Vụ việc được người dân phát hiện vào gần trưa cùng ngày. Nhiều người đi ngang qua khu vực đường ray xe lửa đoạn thuộc phường 13 thì phát hiện người đàn ông nằm dưới đất. Đến kiểm tra, họ phát hiện ông này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.