Bình Phước: Tìm thấy người đàn ông đi làm rẫy về bị nước cuốn trôi

(PLO)- Trên đường đi làm rẫy về nhà, người đàn ông bị dòng nước cuốn trôi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Đức Hồ (41 tuổi) cho gia đình mai táng.

Anh Hồ là nạn nhân bị nước cuốn trôi vào chiều ngày 20-9 tại đoạn cầu Đắk Tơ (xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng).

người đàn ông.jpg
Chiếc xe máy cùng người đàn ông được tìm thấy cách hiện trường gần 10 km. Ảnh: TT

Trước đó, chiều 20-9 anh Hồ điều khiển hai xe máy trên đường đi làm rẫy về nhà. Khi đi đến cầu Đắk Tơ thì bất ngờ bị ngã xuống dòng nước đang chảy xiết.

Do dòng nước quá lớn anh Hồ và xe máy bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước cùng lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn trôi.

Đến tối 21-9, thi thể anh Hồ cùng chiếc xe máy đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng gần 10 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.