Bình Dương: Vừa ra tù lại tiếp tục ‘hành nghề’ trộm cắp

(PLO)- Có 3 tiền án và mới ra tù đầu năm 2013 nhưng Hoàng vẫn tiếp tục đi trộm cắp.

Ngày 4-10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hoàng (36 tuổi, HKTT tại Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Hoàng đã có ba tiền án, mới ra tùvào đầu năm 2023 nhưng lại tiếp tục quay lại “hành nghề” cũ.

trộm cắp tài sản.jpg
Hoàng bị bắt khi đang đưa số khung sắt đi tiêu thụ. Ảnh: CACC

Cụ thể, lợi dụng một công trình xây dựng trên địa bàn phường Mỹ Phước không ai trông coi. Hoàng đã lẻn vào trộm cắp 86 khung sắt.

Tuy nhiên, khi đang đưa số khung sắt này đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.