Bình Dương: Tài xế văng khỏi container, tử vong tại chỗ

(PLO)- Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhiều gốc cây có trụ bê tông chống đỡ khiến tài xế văng khỏi cabin. 

Sáng 31-3, Công an tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tài xế Lê Hoàng Chiến (30 tuổi, quê An Giang) điều khiển container lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi đến địa phận khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhiều gốc cây có trụ bê tông chống đỡ.

Cú va chạm khiến tài xế Chiến rơi khỏi cabin xuống đường, tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.