Bình Dương: Người phụ nữ thay tên đổi họ để trốn truy nã

(PLO)- Để trốn sự truy tìm của lực lượng công an, người phụ nữ thay tên đổi họ rồi thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Ngày 27-9, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, TP HCM) bắt giữ Trần Thị Ngon (sinh năm 1985, HKTT tại An Giang) bị Công an thị xã Thuận An (nay là Công an TP Thuận An) truy nã về hành vi đánh bạc.

truy nã.jpg
Ngon bị bắt khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng. Ảnh: CTV

Ngon bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng thuộc xã Tam Thôn Hiệp.

Thời điểm bị bắt, Ngon đã đổi họ tên khác nhưng qua đấu tranh người phụ nữ này phải thừa nhận mình chính là người bị công an thị xã Thuận An truy nã.

Theo đó, năm 2019, Ngon bị công an thị xã Thuận An bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Ngon đã bỏ trốn về quê. Sau đó, tiếp tục trốn đến các địa phương khác, thay tên đổi họ và làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.