Bình Dương: Khởi tố người ép xe, đập kính ô tô

(PLO)- Sau gần một tuần xảy ra vụ việc, người đàn ông dùng khúc xương bò đập kính ô tô và uy hiếp người khác đã bị khởi tố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Tấn Phong (46 tuổi, HKTT tại TP Thủ Dầu Một) về tội gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông cầm khúc xương bò đập kính ô tô.
Người đàn ông cầm khúc xương bò đập bể kính ô tô.
đập kính xe ô tô (3).jpg
Người đàn ông liên tục chửi bới và uy hiếp nam thanh niên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Phong đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội có dấu hiệu phạm vào tội Gây rối trật tự công cộng; Cố ý làm hư hỏng tài sản và Làm nhục người khác.

Đối với hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản và Làm nhục người khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Thủ Dầu Một) đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai, khoảng gần 13 giờ cùng ngày Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A-901.78 (xe màu trắng) lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân (thuộc phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Lúc này, anh Phan Tuấn S (27 tuổi) điều khiển xe 61A-723… (xe màu xanh) lưu thông cùng chiều. Cho rằng anh S cản trở Phong qua đường nên Phong tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S.

Khi chạy được một đoạn thì chiếc xe ô tô màu trắng ép được chiếc xe ô tô màu xanh vào lề đường.

đập kính xe ô tô (5)...jpg
Phong bị công an TP Thủ Dầu Một tạm giam.

Sau đó, Phong trên xe ô tô màu trắng bước xuống liên tục chửi bới rồi lấy một khúc xương bò dài khoảng gần 40 cm bên đường đập bể kính cửa phía ghế tài xế của chiếc xe ô tô màu xanh.

Lúc này, Phong rất hung hãn liên tục chửi bới yêu cầu anh S lái chiếc xe ô tô màu xanh xuống xe. Phong liên tục la lên: “Nãy mày chửi gì, mày bước xuống xe nhanh…”

Anh S quá hoảng sợ liên tục xin lỗi và nói đang chở người nhà đi bệnh viện.

Tuy nhiên, Phong vẫn ép nam thanh niên xuống xe, quá hoảng sợ anh S xuống xe rồi phải quỳ xuống chắp tay xin lỗi.

Được mọi người can ngăn nhưng Phong vẫn lớn tiếng chửi bới đe dọa...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.